Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vì em ... anh làm thơ !














Quen hơi lâu...mới biết mình giống qúa
Thơ hay không ? chỉ thấy lạ mà thôi !

Lạ vì anh...em biết có sao rơi

Nghe được gió thầm thì lời âu yếm

 

Biết buổi chiều có sầu khi đưa tiễn

Áng mây về ngủ lại phiá trời xa

Sáng bên thềm nắng mới cũng nở hoa

Dù mắt đã nhạt nhòa vì nhung nhớ


Em yêu đời như yêu anh vậy đó  

Tin hay không thơ em viết nhiều rồi

Vui hay buồn chỉ biết nhớ nhau thôi

Giả hay thật... hỏi trái tim sẽ biết ?! 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả