Buồn Tôi....Từ Ấy...
Nhớ vòng tay âu yếm hôm qua
Nhớ lời thương lời nhớ đậm đà
Đã chợt xa, đã chợt xa
Gọi gió vô hồn, còn ta với ta............
.........Tôi.......thế rồi..........
Từ ấy.....mùa xuân không trở lại
Một thời con gái tuổi đôi mươi
Mộng thắm chưa vui tròn tuổi dại
Vội vàng e ấp dáng hoa rơi....
Từ ấy....bình minh không đến nữa
Chỉ còn Đông lạnh những hoàng hôn
Và những cơn đau buồn rực lửa
Tôi cắn răng cho thỏa oán hờn...
Từ ấy.......ở hai đầu nỗi nhớ
Một mình tôi nỗi đợi nỗi chờ
Đêm nghe tiếng lá ngoài hiên vắng
Mà ngỡ anh về trong giấc mơ.....
Từ ấy.....tôi viết giòng dư lệ
Viết nỗi buồn đau....nỗi hận sầu
Viết nỗi đọa đày sau phút đam mê
Bằng trái tim khô chan hòa máu hận....
Tôi oán hờn anh, muốn giết anh
Muốn nhai ngấu nghiến....vỡ vầng trăng
Tôi muốn.....chui sâu vào lòng dạ
Mà đốt mà thiêu những phũ phàng..........
Và..một lần anh êm diu.......
Từ ấy.....lòng tôi như có nắng
Ấm niềm tha thiết ấm tình xuân.......
Anh trở lại.....bên hiên chỉ một lần
Rồi giã biệt.....tôi u sầu.......Từ ấy...
Feb4, 2006