Nhớ bóng xưa
Bóng xưa mai trúc như vần thơ
Dáng thanh thon thả thuở dại khờ
Mấy thu dấu ái hời lưu luyến
Vội nhớ yêu thương để đợi chờ
Vẫn mãi một mùi hương vời vợi
Thấm chữ tình! Ơi mấy yêu đương
Những xuyến xao tâm hồn vương vấn
Gợn chảy trôi thôn vắng sân trưa
Trinh trắng thân ai giữa hoa cài
Bên đồi thơ thẩn mấy thu phai
Dấu yêu như ánh cài trăng mộng
Giọt tình trông mãi đếm năm canh
Chiều lặng lẽ mưa ngâu lất phất
Nỗi sâu tim tím khuất tâm tư
Khẽ mắt nhìn sâu rồi tư lự
Duyên tình chuyện cũ! Rũ tiết thu
Khối lòng ru mối tình hụt hẫng
Ngàn chữ theo câu nói thẫn thờ
Đôi mắt trở u hoài tha thiết
Dợn sóng lòng da diết đến ai
Đông Hòa