Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Yêu...Màu Tim Tím !


Chiều xuống em về qua lối xưa
Con đường phượng tím gió đong đưa
Hoa rơi từng cánh rơi từng cánh 
Quyện nhớ vào hồn ,thơ tím chưa ?

Màu tim tím mực em pha đậm 
Nét chữ tím mềm như xác hoa 
Em nhặt hoa về ươm mộng thắm
Hương hè nồng tím áng thơ qua 

*********

M
àu tím hoa sim , sim tím buồn
Yêu màu tim tím ít buồn hơn
Hình như sắc tím chưa nhuộm tím
Con đường máu tím trở về tim

Tay em mười ngón tô màu tím
Nhìn xuống cuộc đời thấy tím thêm
Mây tím hoàng hôn chưa tím lịm
Sao tình vừa tím đã thay tên   ?
 

**********

Con đường tên gọi màu tim tím
Tim tím nên thơ dễ vấn vương
Những bước chân qua còn bịn rịn
Gót giầy in tím dấu trên đường

*********

Màu tím mồng tơi thời tuổi nhỏ
Chưa phai nét tím khắc trong lòng
Quê Hương em đã xa từ đó
Kỷ niệm tím màu pha nhớ mong

Con diều cột sợi dây màu tím
Theo gió chiều bay giữa cánh đồng
Mái tóc thơ ngây còn thắt bím
Vui đùa dưới những bước chân không

Màu tím mồng tơi , tim tím đời  
Ước mơ tim tím dễ thương ơi
Còn đây màu mực mồng tơi tím
Như mộng ban đầu tim tím thôi 

*********


Thơ mực tím bây giờ sao khó viết
Muốn quên đi chợt thấy tiếc mới kỳ
Chắc vì con bươm bướm sợ chia ly
Nên vờ vĩnh nằm ì trên khung vải

Màu tim tím dễ cho người yêu có phải
Nếu thế thì em giữ lại cho em
Hết một ngày em đợi sắp tàn đêm
Lắng nghe gió bên thềm vi vu thổi

Lá xào xạc hình như đang bối rối
Có giọt sương rơi nhẹ xuống cỏ mềm
Nhớ chìm vào trong một nỗi dịu êm
Màu tim tím tô thêm cho vừa ... đẹp 

 

**********

 

Ơi ... những lời thơ yêu ngọt lịm
cho em say nắng đến chiều nay 
trái mồng tơi xinh xinh màu tim tím
kỷ niệm hồng còn vương vấn trong tim 


*********


Em yêu màu tím hoa sim

Yêu mây màu tím biết tìm nơi đâu  ?

Em yêu màu tím hoa ngâu
Yêu hoa cà tím tìm đâu bây giờ  ?

Em yêu màu tím mộng mơ
Yêu dây tơ tím bây giờ tìm đâu ?

Em yêu màu tím nhớ nhau 
Em yêu say đắm nhất màu ...tím thơ
 ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả