Giã Từ
Vẫy tay chào nhau nhé người ơi
Mình giã từ nhau giữa cuộc đời
Mỗi kẻ lạnh lùng hai hướng nẻo
Âm thầm một bóng chỉ riêng tôi....
.......
Rồi tôi sẽ buồn, tôi sẽ đi
Bơ vơ trăm ngã lối đi về
Nặng gánh hành trang đôi vai nhỏ
Dịu dàng một khúc hát ai bi.......
Tôi gởi niềm thương theo cánh gió
Gởi chút sầu này với tiếng mưa
Và những cô đơn rừng rực lửa
Làm sao gởi được với ai đây ?
Thì đốt lòng đau, tim nhỏ máu
Đem tình hiu hắt...gởi trăng sao
Một chút sầu riêng và khổ lụy
Sao ơi...Sao ở tận chốn nào ....?
Ôi...! đêm nay...mây trời biền biệt
Tiếng ai buồn nức nỡ đâu đây
Tiếng chim kêu lẻ bạn xa bầy
Hay tiếng khóc linh hồn réo gọi.....
Feb5.2006
Hun hút sầu tôi theo cánh gió
Vượt ngàn sóng cả vượt ai bi