Âm Hưởng Thời Yêu Thương !
"Có hai kẻ lang thang...
Đi tìm tình trên biển
Hai con thuyền không bến....
Nên biển rộng mênh mang"*
Trời - đất bỗng ngổn ngang
Bao nhiêu điều khó hiểu
Em quay về vắng, thiếu
Anh bơ vơ đoạn trường...
Rồi năm tháng qua đường
Biết nhận ra nhau chứ
Có một thời thơ rủ
Vào khu vườn ái ân !?
Đời vẫn cứ chuyển luân
Như ta không hề có
Dẫu chỉ là cát nhỏ
Giữa bến bờ- đến - đi !
Sao giây phút chia ly
Luôn là nơi ta nhớ
Làm nỗi đau muôn thuở
Rỉ máu đào không ngưng.
Làm một thoáng người dưng
Khó hơn là ta tưởng
Thà cứ theo âm hưởng
Của một thời yêu thương?!
04/02/2006
HTMT
* Thơ TN