Nguyễn Bá Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


LẠ I MỘT MÙA XUÂN


Mỗi năm một độ xuân về
Chạnh lòng lữ khách xa quê nhớ nhà
Nhớ bao kỷ niệm đậm đà
Đón xuân vui vẻ toàn gia xum vầy
Bàn thờ tỏa khói trầm bay
Giao thừa pháo nổ từng giây không ngừng
Mứt , trà ,dưa đỏ , bánh chưng
Đào , mai , cúc , huệ thơm lừng đón xuân
Bập bùng tiếng trống múa lân
Trẻ , già , trai , gái muôn phần hân hoan
Bạn bè , thân thuộc , lân bang
Tới lui chúc tụng rộn ràng vui tươi
Dập dìu kẻ tới , người lui
Tình xuân thắm thiết muôn đời truyền lưu
Cảm tình dân tộc thân yêu
Thuần phong xứ sở muôn điều đẹp thay
Mà giờ đành phải chia tay
Dấn thân lưu lạc chuỗi ngày tha phương
Xuân về lại nhớ cố hương
Hỏi ai có nhớ đoạn trường xót xa
Hay riêng có một mình ta
Nhớ quê yêu dấu cách xa ngàn trùng ?
Xuân về đất khách lạnh lùng
Vọng về cố quốc mà lòng quặn đau 
Mong sao  tới dịp xuân sau
Những người viễn xứ cùng nhau trở về
Mừng xuân thắm đượm tình quê.

                  Nguyễn Bá Tứ 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả