Nguyễn Bá Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cõi THẾ


Rõ chán làm sao một kiếp người
Sống trong cõi thế có gì vui ?
Tranh giành , lừa lọc  , suy hơn kém
Cưỡng đoạt bon chen nghĩ thiệt thòi
Kinh miệt , gièm pha nơi chót lưỡi
Tâng công ca tụng ở đầu môi
Ngàn hai trăm tháng đà mấy chốc ?
Tất cả rồi ra cũng thế thôi  !
         *********
Tất cả rồi ra cũng thế thôi
Ngàn hai trăm tháng cũng buông xuôi
Chốn trần nếu sướng , sinh sao khóc ?
Cõi Phật không vui ? Chết lại cười 
Khôn khéo xem như làn gió thoảng
Ngu đần coi tựa áng mây trôi
Tu tâm dưỡng tính mau cho kịp
Về cõi Tây Phương được thảnh thơi

                Nguyễn B'a Tứ

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả