Nẻo đường hư vô

 
Khi những lời oán thán lọt sâu vào tiềm thức
Cát bụi trở thành vô biên
Ở đó những vết chân sướt trên cát nóng
Sa mạc lại xóa nhoà
Nên hư hao...hư hao 
Lao đao , đi qua triền dốc
Cát lỡ dưới chân , cát lở trong lòng
Trôi xa mãi , từng dòng nóng rát 
Để lại gì trên cát , dấu tích thời gian...?
Đọng lại trên môi giọt mồ hôi , vĩnh cửu..mơ màng...
Lại hoang tàn sa mạc 
Trái nào chín trên gò nóng rát ?
Mắt môi xinh , mỉm cười hoang , đắng chát .
Tìm nhau...tìm nhau
Ngày sau
Mãi vẫn không màu...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả