Đưa em về với nắng
Đời ta là ô trũng
Cho nỗi buồn chảy qua
Tình ta là mây tỏa
Suốt vạn đời loanh quanh.
Theo gió cuốn trôi nhanh
Tràn về nơi trống vắng
Xua lấp cơn hốt hoảng
Những cõi lòng hư hao.
Khua nhẹ tiếng lao xao
Mảnh linh hồn chới với
Kéo em qua rũ rượi
Cơ man sầu cạn thu
Đôi ta sẽ dìu nhau
Đi qua miền sỏi đá
Xóa đi lòng hận trả
Suốt nữa đời cưu mang.
Người ơi tiết xuân sang
Sao còn vương u ám
Con tim ta khiếp đảm
Nỗi đau nào chưa tan.
Ta làm chút mộng lành
Đưa em về với nắng
Sưởi cho em một thoảng
Những ân tình thiết tha.
Mình sẽ mãi không xa
Kể từ đây em nhá
Ta chia nhau tất cả
Nỗi niềm còn đắng cay.
Anh gởi em bàn tay
Quen chỉ là thi sĩ
Để em làm chỗ nghỉ
Cho linh hồn: con - em !
Paris - 12h- 06/02/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
* ghi nhớ ngày HTMT được Ý Nga cho biết Ý Nga có đứa con duy nhất thì đã bị chết trên biển Thái Lan -khi đi vượt biên !