Em nhớ Tết


Em nhớ Tết ... như mùa đông nhớ nắng
Sáng sương mù sao trắng cả ý thơ
Một tuần nay thơ không đến trong mơ
Thơ hờ hững đi qua từng nỗi nhớ

Em xếp lại những vần thơ dang dở
Dẫn bơ vơ về tạm trú nơi đây
Nếu cô đơn còn dám đến bủa vây
Em sẽ giết bằng hơi Gas lò sưởi

Nhiệt độ trong phòng trên trăm , không dưới
Tóc gội vừa xong khô quắt ngay rồi
Bánh chưng dậy mùi lá chuối muốn ôi
Chậu hoa cúc không còn tươi màu Tết

Riêng gói mứt gừng làm sao em ăn hết
Em bỏ cà phê lấy trà có được không ?
- Lấy cả hai , trà uống cho ấm lòng
Cà phê uống cho mắt em ... trong ,nhé !







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả