HẸN HÒ PHỐ NÚI
Rời phố quen
lạc bước
về phố lạ.
Phố núi
đầy sương
khách ngơ ngẩn bâng khuâng!...
những triền dốc xuống lên
những ngọn đồi hoa phủ
hương hoa cà phê
thơm thoảng những con đường
màu hoa trắng
đẹp như hồn thiếu nữ
Mộc mạc cao nguyên
đườm đượm nghĩa tình.
Lạnh Buôn Hồ mà nắng ở Buôn Đôn
Đây áo khoác
Đó lưng trần
Đó tươi xanh
Đây xơ xác cỏ hoa
Gùi. Áo váy…
Sàn - lều…
giọng người nghe lơ lớ
Lạ,
Chân tình,
Giao cảm hóa thân quen
…Mấy phút giây
trên phố núi êm đềm!
bên thung lũng
nắng thắp chiều lưu luyến
lấp lánh đầu cây – xuyên kẽ lá lắt lay.
Hồn chùng xuống
như là dòng chảy ngược
như sắc vàng hòa bóng Dã Quỳ xuân!
Ngày trôi nhẹ
thời gian đi lặng lẽ
Nhặt nhạnh yên bình hò hẹn
ngày sau
Hẹn con đường
hẹn phố thị cao cao
hẹn mây thấp
trời gần
hẹn sao,
trăng
và hẹn cả
...mù sương
đêm lạnh
thấm da mình!
Hẹn mùa Xuân
Và hẹn với cao nguyên
sẽ trở lại nhặt vàng hoa mấy lối
nhặt bụi hồng rơi vãi
giữa chiều hoang…
Một lần đến
vội vàng
mà ủ ấp kỷ niệm…
Ché rượu mang về
Tình nghĩa bạn
mênh mang...
Daklak 07 tháng giêng - Bính Tuất