Từ Em Thủy Trúc Mong Manh....
Mùa xuân xanh lá dịu mềm
Thoảng hương hoa cỏ nghe thèm mù sương
Nhớ trời phố núi yêu thương
Giáo đường mỗi sáng tiếng chuông nhiệm mầu
Liễu buông lã ngọn bên cầu
Ánh hồng ngơ ngác gối đầu thông xanh
Nhấp nhô từng bóng nắng hanh
Bình minh xuyên lá như tranh điểm màu
Gió đưa điệp khúc thì thào
Quanh co dòng suối chảy vào rừng sâu
Giữa trời chim én gọi nhau
Khoan thai vũ điệu đón chào mùa xuân
Ẩn sương đẫm giọt hoa rung
Bướm ong về nếm tình chung ngọt ngào
Vui say hương sắc mai đào
Hồn em gợi nhớ thuở nào đam mê
Tung bay trong gió tóc thề
Xuân loang nụ ấm bốn bề giao duyên
Lâm Viên thác đổ mưa miền
Nét rêu phong phủ trên triền sương bay
Cuối trời một gốc phủ vây
Vầng mây lơ lững đó đây bạc ngàn
Xuân xưa tuổi nhỏ mơ màng
Xuân nầy gửi nhớ về ngàn thông xanh
Từ em thủy trúc mong manh
Phong ba bão táp vây quanh cuộc đời
Mùa xuân lưu lạc phương trời
Vẫn thương ngày tháng tuyệt vời Cao Nguyên
Thánh đường quỳ khấn nỗi niềm
Xin cho xuân đến ba miền Việt Nam
Xin cho Trái đất bình an
Xin cho sức khoẻ hòa chan nhân loài