Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cùng thơ say đếm

 

     Đêm qua Trăng nấp bóng mây 

xuôi  theo con  mộng bỏ ngày đi hoang

     để sầu giăng mọi nẻo đàng

để đêm có kẻ, trần gian say nhừ

     Gối trên lá, trải tâm tư

câu thơ nối mãi ngôn từ không sang

    nhặt gom từng chiếc lá vàng

cho đầy nỗi nhớ kết đan áo sầu

    như Thu Trăng bỏ đi đâu

có nghe tiếng hát "qua cầu gió bay "

    " yêu nhau cỡi áo trao tay"

áo còn cất giữ tình bay mất rồi .

 

    Mộng về kéo lại đơn côi

vì em ,anh  lạc giữa đồi Trăng Thu

    thấm say mây vẫn giăng mù

che ngang bóng Nguyệt nhốt tù con tim

    dệt vần thơ gởi đi tìm

rơi trong thinh lặng tan chìm giữa đêm

   vần say thơ bước ngã nghiêng

để rồi lạc dấu qua miền trần đau

    tuy còn gối mộng năm nào

mà hương Thu cũ đã vào xa xăm

    tìm Trăng dõi bóng âm thầm

cùng thơ say đếm tháng năm xứ người




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả