Bên Bờ Dừa Xanh
Cho em về lại bưng biền
Ngược xuôi dòng nước trên miền phù sa
Sáng nhìn bóng nước mây qua
Chiều nghiêng nghiêng nón mượt mà dừa xanh
Đêm trăng soi bóng bên mành
Chim kêu vượn hú gọi anh...gọi mình...
Nửa khuya say giấc mộng lành
Vòng tay âu yếm chân tình là đây !
Cho em..à tát nước thêm đầy
Lời ru khoan nhặt chiều say bềnh bồng
Cho em hát khúc...à tang bồng
Ầu ơ... bên tiếng sáo đồng lũy tre
Cho em về ngắm hàng me
Cánh diều năm cũ bạn bè căng giây
Cho em nhìn lại trời mây
Có con chim nhạn lạc bầy xa xôi...
Cho em về lại vùng trời
Dòng sông quê mẹ một đời em thương
Ầu ơ...khúc nhạc nghe buồn...
Ầu ơ...quê Mẹ là nguồn sữa thơm
(Cảm Tác bởi dòng nhạc CND và thơ TKB)
"Nghe Lại Tiếng Ru "