Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giữ hộ giùm anh chút nắng vàng



     Em biết vắng anh nắng hết vàng
     Mây buồn mây cũng sẽ ly tan

     Mộng về chiều nhớ bơ vơ lắm

     Thơ sẽ ngậm ngùi nghe gió than

 









     Gợi buồn em chỉ muốn ghen buồn

     Mong dành trọn vẹn chữ luôn luôn

     Bây giờ em hiểu em còn được

     Luôn luôn bên cạnh cánh chuồn chuồn

 

     Mây trời anh thấy có gần không

     Nếu gần đâu nói đến chờ trông

     Dỗi hờn em biết làm mây giận

     Giận hơn.....sẽ đứt sợi tơ hồng !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả