Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRĂNG VÀ BỤI


nghe chập chờn giữa trăng và bụi
tiếng à ơi vọng khúc ca dao
trăng gói sáng mang từ phố thị
về qua sông nhịp sóng rạt rào

bụi mịt mờ đau từng con mắt
lầu ai đêm ném sảng tiếng cười
cuối hẻm nhỏ hàng rao khàn giọng
người xa tìm đêm tối ba mươi

không câu hỏi một thời thất lạc
sóng nghênh ngang nửa cụm lục bình
giọng à ơi nghe trong tiềm thức
bụi theo trăng rụng giữa chông chênh

ba mươi năm nghiêng đầu khổ lụy
đêm giật mình nửa phố nửa quê
nước vẫn chảy qua cầu trong đục
một sát na giữa chốn đi, về.


02-06-06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả