em nhớ
có phải tình cờ mây trôi thấp
che khoảng trời xanh lấp nắng hồng
hay tại nhớ thương buồn thấp thoáng
ngày chậm hững hờ, em nhớ anh!
cũng tại vì thương, nên nhớ nhau
tim cứ nhói đau, sầu nhịp thở
cũng tại tình cờ ta gặp gỡ
bây chừ muôn kiếp sẽ nhớ hoài
em ở bên ni một góc sông
giòng nhớ giòng thương thổn thức lòng
ngày quanh ngày quẩn buồn con nước
trôi nổi bấp bềnh những nhớ thương!
cũng tại vì thương! em nhớ anh!
...
Tuổi mười hai mộng bình thường
Mười ba tuổi bỏ quê hương bàng hoàng ...
~ Diệu Hạnh ~
http://tranthihathan.wordpress.com/