Vần thơ cũ...


Khi em tìm đọc lại vần thơ cũ
Có phải trong em hụt hẫng tâm tư
Giữa chợ đời nổi phong ba cuồng lũ
Danh lợi, bon chen từng phút từng giờ

Và bên em đồng hành tuy không thiếu
Nhưng biết đâu tìm được mối cảm thông
Chia sớt âu lo nhọc nhằn phiền nhiễu
Vây quanh em, theo năm tháng chất chồng

Vậy,
em hãy đọc đi, vần thơ cũ
Cũ thời gian và cũ cả không gian
Cũ luôn bóng hình mình hằng ấp ủ
Nhưng đủ cho ta một thoáng mơ màng

Chuyện chúng mình âu cũng là duyên phận
Yêu người
Ừ,
thì chỉ để yêu thôi
Để được chút vui kiếp đời lận đận
Để được cười theo từng nụ môi cười

Nên với anh những vần thơ cũ
Là chân tình dàn trải mênh mông
Là tự tin khi đi tìm ý sống
Là tự nhiên khi bày giãi nỗi lòng



Thiên Hùng





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả