Đời đón bước chân em
Em ơi nơi nào cây in bóng,
Có nghe chăng một giấc nghê nồng
Vừa đến đây cho hồn rung rẩy
Quay gió vồng ! Xây một thiên đường
Hát nữa em tiếng ca cao vút
Khiến tâm hồn bay ngút ngàn xa
Mắt lim dim lơi lả trăng ngà
Trong kẽ lá hắt hiu vầng nguyệt
Ngồi tha thiết hồn đâu ngún nguẩy
Thấy màn đen lẫy nhẹ sao hôm
Trăng lôm côm hiu hắt trắng ngà
Đâu tiếng dội êm đềm hơi thở,
Nắng sớm ban mai vừa trở dậy
Sương rơi rơi đẫy giấc mơ cuồng
Ngọn cỏ uốn mình vừa xoay lá
Chờ đón chân em ru thiết tha
Đông Hòa