Xuân Xa Vắng



Tết nay ta lại vắng nhà
Cũng không có được món quà biếu ai
Dẫu đời lắm nỗi chông gai
Bạn ơi ta chẳng đổi thay bao giờ

Thiên tai nào đến bất ngờ
Hai mươi năm lẻ bơ phờ xứ xa
Bạn mình có nhớ đến ta
Một thằng phiêu bạt bê tha nửa đời

Giờ đây thân xác rã rời
Ngày đêm chỉ biết nhìn Trời nhớ quê
Thương thời thơ dại ngô nghê
Bọn ta cả đám ngô nghê xuống đường

Chờ nghe tiếng pháo đầu đường
Áo xanh, vàng, tím ... phố phường nở hoa
Các em qua lại thướt tha
Bọn ta sẽ hát bài ca Xuân về

Tết nay sao quá ê chề
Nhìn quanh vắng vẻ bốn bề lạnh tanh
Mất rồi những giấc mộng xanh
Bao lâu thôi hết loanh quanh nơi này

Tạ từ một chốn lưu đày
Để không còn thấy những ngày trống không
Để đời thôi hết mênh mông
Để ta cuồng ngạo ngông nghênh giữa trời

Tết ơi sao quá tơi bời
Tìm đâu ánh sáng rạng ngời chói chang
Sầu thôi giăng mắc miên man
Buồn không dậy sóng tan hoang nát lòng

Chim ơi mang chút nắng hồng
Về đây ta sẽ mặn nồng đón Xuân
Quên đi ngày tháng gian truân
Quên đi cái thuở trầm luân với đời

Tết nay ta lại vắng nhà.

Tàn Phai
Feb.6.2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả