Lặng xuân thì
Về đây gom lại nỗi cô liêu,
Hoang vắng đời nhau những chợ chiều...
Buổi ấy từ ly rồi xa mãi
Ai còn ôm ấp bóng thương yêu?
Anh nới đều tay những mộng xanh,
Mong cho ngày cũ chẳng tan nhanh
Tình mang chi mối sầu - thương - nhớ
Khi biết đời ta vẫn độc hành?
Thì thôi ôm trọn mối tơ vương
Se sắt tình đau những đoạn trường
Thà ngỡ rằng nhau không hẹn ước
Anh chẳng chiêm bao lắm mộng thường...
Chào em, anh lại bước chân đi,
Lặng thầm theo từng dấu quyên di
Một lần, lặng lẽ mình chia biệt
Vạn kiếp còn nhau mộng xuân thì.