Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ước mơ nhỏ !

  

Em ước gì anh là dòng nước mát

Để em về em ướp giấc mong manh
Gió khẽ thổi đôi bờ sông em hát

Bản tình ca- em xin tặng riêng anh.

 

Dòng sông đó phải trong mơ em nhớ

Nỗi nhớ nào như «Nỗi nhớ thiên Thu»

Anh đã biết thế nào là nhung nhớ

Có khi nào anh chợt nhớ bóng em?

 

Gió vẫn thổi «bến sông thơ» vời vợi…

Nước vẫn trong như một tấm tình em

Anh có biết bóng mây anh vội vã

Bay qua sông để lại một trời buồn?!

                       

         Paris-  25/5/2005

 

Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả