Lỗi hẹn

Em bao lần lỗi hẹn
Để anh phải nhọc lòng
Đợi hoài sao chẳng đến
Gió bấc thêm lạnh-lùng
Hôm nào mình sánh bước
Mưa phùn cứ bay bay
Anh nghe hồn ấm-áp
Nồng-nàn tay trong tay
Say-đắm cuộc tình ta
Từ dạo mình quen biết
Những nhớ-thương đậm-đà
Khiến anh càng da-diết
Mỗi giây-phút chia-xa
Là cơn buồn khuấy- động
Trái tim này nóng-bỏng
Đốt cháy cả thịt da
Em ơi đừng phá-vỡ
Lâu đài của mộng-mơ
Nếu như mình không nợ
Thì chẳng nên giả-vờ.
Chiếc lá chừ nát bấy
Dưới đôi giày khổ-đau
Thời-gian càng trôi chậm
Rót ngập đầy vũng sầu
Em nơi nào có nhớ
Hay đã vội quên rồi
Lời dặn-dò rơi rụng
Theo dòng nước nhanh trôi
Em nơi nào có biết
Một linh-hồn chơi-vơ i
Em nơi nào có thấu
Tên si-tình đơn-côi



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả