Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gọi ông hàng xóm bằng...anh ?


Thương ai thương cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng (Ca Dao)

Tiếng ông hàng xóm oang oang
Em đang mơ mộng cũng choàng tỉnh thôi
Ngó sang thấy dáng ông ngồi
Dựa lưng vào gốc cây sồi ...ngộ ghê !

Khi yêu trăm chỗ lệch kê
Cũng vừa * sao ổng còn chê em khờ
Hai người có một trời thơ
Có đôi con nhện giăng tơ qua vườn

Sáng nay có một nỗi buồn
Đeo theo bốn cánh chuồn chuồn bay quanh
Gỉa thử gọi ổng bằng ...anh ?
Em khờ biết mấy có thành ...khôn lanh ?!
  
* Ca Dao





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả