Lang Thang (2)

 Tình  Khúc  cho  em.....
               
 
Lang thang qua vùng tăm tối 
 Nghe em thút thít bên đời
 Vết lòng như đang rướm máu
 Chút tình sao dỗ em nguôi...
  
  Lang thang giữa trời âm vọng 
   Nghe em van lạy xin đời
 Hỡi ơi , toàn là ác quỷ
   Thì sao nghe hiểu em ơi !

 Lang thang về miền nhân phẩm
 Còn trơ bãi đất khô cằn ,
 Trái tim người_người băng hoại
 Giẫm chà nhân bản tìm vui !

 Lang thang tìm ngôi nhân ái
 Mong cời chút nghĩa tương lân
 Dẫu đời nổi chìm lặn ngụp
 Vẫn xin một chút hương lòng.  

 Lang thang mong-chờ-tìm-đợi 
 Hong dòng lệ tủi mi em...

 TĐTPhiPhi   060206




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả