Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nỗi lòng...ông hàng xóm !

Trong đời ông chỉ có một tình yêu

Một thần tượng và một điều duy nhất

Ông gìn giữ thật lòng nên đem cất

Vào trong tim không sợ mất bao giờ

 

Ông ngọt ngào trao đổi những lời thơ

Như gió thoảng vấn hương mùi hoa lạ

Lòng bâng khuâng dẫu không là gỗ đá

Nhưng bảo yêu , xin xá tội chẳng yêu






Trời cho ông thích nhất những buổi chiều

Mộng đem gởi cánh diều bay theo gío

Màu áo đỏ ông nhìn hơi thấy ngộ

Nhưng vào mơ lại gặp bóng mây xanh

 

Dù vô tình ông biết nhớ không đành

Yêu chẳng đặng lãng quên theo ngày tháng

Chiều vừa xuống ông tìm trong sợi nắng

Pha chút hồng sưởi ấm cõi lòng ông

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả