Đêm mơ
Đêm mơ giấc hồn bay trời rộng
Trên tầng mây thoả chí phiêu bồng
Giữa đời trong định mệnh hư không
Buồn lay lắt cuối trời đông giá
Qua mấy ngã vương nhiều ý mộng
Đóa tầm xuân hương lộng ngát trời
Dưới tàn cây vợi sắc bình minh
Ai đủng đỉnh như hờn trong nắng
Sẽ tiếc nuối khi ngàn mây im lặng
Tiếng lòng sâu vẳng một giọt tình
Nghe lời ca in tiếng cười tươi
Trong giấc mộng đời người hoang phế
Lúc xa nhau thời gian sao dễ
Tháng ngày buồn chứa lệ cuồng mây
Rồi yên tĩnh gầy trong tâm trí
Để hồn ghì mê gọi tình yêu
Đông Hòa