Đôi cánh Tình Yêu !
Hỡi Tình Yêu
Ta cho em đôi cánh
Để bay về
Miền đất của bình yên
Nơi có suối
Chảy giữa rừng bát ngát
Giữa muôn loài
Em là tiếng Sơn Ca.
Nếu ta được
Làm gió kia phấp phới
Đẩy mây em
Về muôn cõi em mơ
Để em hát
Cung điệu nào êm nhất
Em có buồn
Gió ta đỡ mây em.
Đời – con nước
Một dòng sông khát nước
Đời – hoa tươi
Một mặt đất cằn khô
Đời – thiếu bóng
Một chốn đầy những bóng
Đời – lạnh lùng
Một cõi ngập nắng to.
Ta đành chỉ
Làm gió kia gió trắng
Ta đành buồn
Ươm ướp chỉ tình xanh
Em có hát
Chỉ mình ta ngây ngất
Em có hờn
Chỉ một trái tim đau.
Ta xin hẹn
Với em chờ kiếp khác
Gió đổi mùa
Sông đổi nước mênh mang
Cây đổi bóng
Mặt đất thành tươi mát
Người ấm tình
Em hết lạnh chiều Đông !
Paris-1/8/2005
Hoàng Thy Mai Thảo