Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lời khốn khổ !?

 
 
Lời khốn khổ- từ đâu mà ra-
 
Từ con tim
mỏi mòn nhức nhối
Từ đêm thâu
bơ phờ suy ngẫm
Từ lối mòn
một bờ nuối tiếc
Hay chỉ từ
hai chữ ấy- yêu thương?!
 
 
Lời khốn khổ- chảy về nơi đâu-
 
Qua mi em
lệ ươn ướt đôi bờ
Qua tiếng thở
của đêm tàn đứt quãng
Qua môi lạnh
thêm một lần nhung nhớ
Rồi tự về
con suối nhỏ- thi thơ?!
 
 
Lời khốn khổ- ngưng ngày mai chứ?
 
Em đâu hay-
không thể hỏi  tim mình
Không thể bảo-
cõi linh hồn yên tĩnh
Không thể cấm-
trí óc thôi suy tưởng
Càng không lường
ấy lại kiếp chông chênh?!
 
 
Lời khốn khổ
có đẹp không em hỡi
Những vần thơ
biết nói hộ em rồi
Như mai sớm
hạt sương còn lóng lánh
Như mây trời
còn muôn thuở- buông trôi !?
 
08/02/2006
 
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả