Vòng quay nào cho ta?

Chiếc ly rơi

Trên nền nhà vụn vỡ

Những mảnh pha lê vẫn uốn cong người

Kiêu hãnh

Nảy thân mình lấp lánh, lấp lánh…

Trước một lần đi xa.

 

Cây hồng

Nở rộ đoá hoa

Vắt kiệt trong tim những giọt dầu

Tinh tuý

Trở thành rác

Thấm đẫm bao triết lý

Về vòng quay cuộc đời

 

Về với đất

Về với trời

Kim mộc thuỷ hoả thổ

Ngũ hành tương sinh

Ngũ hành tương khắc

Chỉ duy nhất một điều biến mẩt

Không để lại dấu tích trên đời

Là tình mình

Em ơi.

 

020806

Phi Trúc

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả