Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƠ VÀ TÌNH


Tình em như chiếc gậy
ta chống giữa cuộc đời
ngã xuống rồi gượng dậy
đưa thuyền đi viễn khơi

Tình em như ngọn nến
lặng lẽ trong đêm đông
chưa đủ soi nơi đến
nhưng cũng đủ ấm lòng

Tình không riêng mật ngọt
còn pha thêm đắng cay
yêu nhau xin cho trót
sớt chia cùng tháng ngày

Tình ta không mơ mộng
như một thời hoa niên
trải tình lên cuộc sống
giữ tấm lòng bình yên

Qua rồi thời tuổi trẻ
bồng bột và mộng mơ
vẫn nghe em nhắc khẻ
tình như ngàn lời thơ.

02-08-06 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả