1.000 Đêm Lẻ

Nghìn đêm lẻ...bài thơ em cô lẻ 
Viết âm thầm thật khẽ với đêm thanh
Vầng trăng khuyết áo choàng mây rất nhẹ
Nhập dòng khuya tích tắc đã tàn canh

Thơ em viết giữa đêm buồn giá lạnh
Chiếc lá buông nhẹ nhàng xoay mỏng mảnh
Hối hả về một ngày mới loanh quanh
Ngỡ ngàng em... ánh sáng đã vàng hanh

Phiên khúc buồn em khắc lên phiến thạch
Cho nghìn sau còn mãi những nghìn xưa
Giấc chiêm bao hồn bên nhau hương lửa
Thương mộng về... thương giọt lệ rơi nhanh

Vần thơ em như đời em một nửa
Em hỏi lòng đã đủ để dừng tay?
Lời từ tâm em viết đã có dài? 
Nghìn đêm lẻ bên lời thơ vụng dại
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả