Nhẹ như một sợi tơ ???!!!
Chuyện bây giờ sao giống chuyện ngày xưa
Chỉ hơi khác chưa yêu em biết nhớ
Em một thuở có môi hồng má đỏ
Tóc hoa cài đâu sợ thiếu người theo
Sao dại khờ đi tìm ánh trăng treo
Mà không rõ chỉ là đèn đêm tỏ
Rồi vì yêu mất bao nhiêu lệ nhỏ
Viết ngàn câu thương nhớ giữ cho mình
Mùa xuân đời em chưa thấy bình minh
Tuổi mới lớn đã biết hình có bóng
Em rất lạ nên suốt đời bé bỏng
Và ngu si khi dệt mộng thơ tình
Bây giờ yêu đời sẽ bảo yêu ...tinh
Em cũng phải ngỡ ngàng dù không sợ
Chỉ tại thơ mà đem lòng nhung nhớ
Tội lỗi này...nhẹ như một sợi tơ ???!!!