Lễ Tình Nhân Nhớ...Hoa Hồng Đỏ !
Biết nỗi nhớ đã lầm đường lạc lối
Em không đành buộc tội nhớ bằng dây
Sợi dây thừng to cỡ một cườm tay
Trói chặt nhớ dẫn nhớ giam vào ...ngục
Khi kết tội nhớ những điều hư ...thực
Làm phấn son không được dạo phố chiều
Một tuần nữa thôi đến Lễ Tình Yêu
Tội nhớ nhẹ như sợi tơ thì ...bay mất
Sợi tơ bay qua thơ ...dễ thương thật !
Nhưng niềm vui nào biết thích dễ thương
Em sẽ kết tội nhớ nặng bằng ở đời thường
- Nặng như một bình hoa hồng , sao hở nhớ ?
- Lễ Tình Nhân nhớ tặng niềm vui hoa hồng đỏ !