Tình Bạn 1
Trên vòng xoay... chưa một lần gặp mặt
Anh và em cùng góp nhặt tình thương
Cùng ngôn ngữ bốn ngàn năm Văn Hiến
Cùng chung nhau ba tiếng mình "là Việt Nam "
Vãn thơ em có nhiều khi thô thiển
Xin vui lòng tha thứ những vương mang
Ở ngoài kia nhiều mệt mỏi lầm than
Xin giây phút lên đôi hàng tâm sự
Đường nhân gian mảnh đời nhiều rong ruỗi
Chuyện vui buồn giây phút nói nhau nghe
Đời giầu sang ...tâm tối hay vĩa hè
Rồi cũng đến chung đường về cát bụi
Lời thơ dại viết từ khi biết tuổi
Gửi bốn phương trời...mòn mỏi thời gian
Bánh xe lăn có còn lại vết hằn?
Hay chồng chất lên nhau cùng năm, tháng...
Xin đôi phút trong muôn ngàn tình bạn
Giữa vô cùng...thân thiết tự sơ khai
Bầu trời xanh hoa rừng và cỏ dại
Đất thân tình luôn nằm cạnh đôi chân
Có còn chi trong nhân gian để hận?
Một cuộc đời đủ nát trái tim nhau
Vần thơ em sao quá nhiều lận đận
Gửi phương trời tình bạn những vì sao...