Trầm Ngâm

Câu thơ còn ở lại
Tình đã là xa xôi
Năm theo mùa trôi mãi
Buồn nhặt ngày chơi vơi

Về ngang, thăm chốn cũ
Để thấy mây bồi hồi
Sông nằm, ôm trăng ngủ
Chẳng biết rằng trăng rơi

Về ngang, nghe nhọc khó
Bối rối cơn mê đời
Ẩn thân vào cánh gió
Che giấu hồn lẻ loi

Chân âm thầm trở gót
Bỏ sau lưng bóng mình
Trời mù sương, phía trước
Nhạn lạc đường đưa tin

Câu thơ cùng ngày tháng
Gởi gấm bao nhiêu lời
Ngoảnh lại bờ, trống vắng
Sóng Ngân Hà ngăn đôi

Về, cheo leo dốc ngược
Phiến đá rêu xanh mờ
Trầm ngâm nhìn vết xước
Giữa tim mình và... thơ

020906




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả