Giọt Sầu
Thiếu anh một giọt cà phê
Để ngày mai ở hay về cũng thương
Sáng nay mưa ướt con đường
Mắt nhìn, diệu vợi hai phương chúng mình
Thiếu anh chỉ mỗi chữ tình
Trả hoài chẳng hết giữa nghìn nhớ mong
Khuấy ngày tháng, thoáng long đong
Lanh canh tiếng muỗng lạc dòng thế gian
Thì đây em trả gió ngàn
Có hương môi thắm, có làn mắt xanh
Thì đây em gởi đến anh
Những dòng chữ nhỏ gợn mành sóng cao
Thì đây em trả ngọt ngào
Hãy pha thêm giọt tình vào trái tim
Cong môi, cắn sợi tóc mềm
Sợi tương tư cứ làm em... nhọc nhằn
Thiếu anh một, trả vạn lần
Vạn lần sẽ hết trọn... trăm năm dài
Cà phê đắng, khóe mắt cay
Uống đi anh, giọt sầu này rụng rơi
020906