Tôi phơi mình trên cát
Tôi phơi mình trên cát
Nắng nóng thiêu
Cháy khô
Mặc thân trần đau rát
Tôi chờ em một giờ.
Thời gian trôi nhè nhẹ
Một giờ...
Lại một giờ...
Thời gian trôi khe khẽ
Hoàng hôn buông hững hờ.
Thời gian trôi vội vã
Một ngày...
Một ngày qua...
Thời gian trôi cuồng loạn
Một đời...
Một đời xa...
Tôi phơi mình trên cát
Rã...
cơn mộng viển vông
Rã...
mối tình khao khát
Tôi tan vào hư không.
Ngàn sau trên bờ cát
Lấp lánh nỗi đau tôi
Còn vẹn nguyên dòng chữ
Tôi yêu em, trọn đời.
020906
Phi Trúc