Đêm nhớ Sài gòn

Chiều chậm bước chân lê cuối phố
Vạt nắng nhô san sát hàng me
Lắng tai nghe quanh mắt chợt nhìn
Đường xưa cũ lung linh chờ tối

Sài gòn ơi ! Đêm nay về lại
Gói hồn trong những tiếng thở dài
Say hơi thở ! Hồn hoang mộng mị

Tóc ai mềm ví tựa bài thơ


Cỏ từng lối trơ màu mực thẫm
Trông bầu trời sao ngẫm lung linh

Ánh trăng treo ngà sáng vịn cành
Ngồi dõi mắt ngời theo gió lạnh


Bình minh đến nhanh nghiêng hồng bóng
Phía trời đông vầng nhật dâng cao
Nắng chào mây gác cuối chân trời
Đôi gót nhỏ dáng ai phơi phới 

                             Đông Hòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả