Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngàn Năm Thương Hoài


*(Đã được Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc)


Mái tóc buông lơi
Eo dài thon thả
Nắng vàng óng ả
Đậu trên vành môi
Mỗi chiều về ngang
Cười duyên e thẹn
Hồn anh rũ mệt
Nhớ tà áo bay ...

Sách vở cầm tay
Che nghiêng nón lá
Má em ửng đỏ
(Anh nào có hay)
Có sợi tình si
Theo vào lớp học
Hồn em đầy mộng
Nhớ anh chiều nay ...

Nỗi nhớ song hành
Không bao giờ gặp
Tình trong câm lặng
Thương hoài ngàn năm ...



(Trích trong thi tập Tiếng Lòng, 1998)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả