Đêm Trăng cùng đợi

Nhớ đến hôm nào giữa đêm khuya
Sao kia yên giấc dựa trăng thề
Lối  xưa ! Khi ấy kề dáng ngọc
Tối hè ai vốc nước tìm  trăng

Ai nằm đó nghiêng êm trong gió
Ta thức ngồi co ngón so đàn
Đôi uyên ương mơ hoang tiếng nhạc
Vút trời xanh thanh thoát dâng cao

 

Ngã bút viết  trào thơ lai láng
Giữa vạn ngàn rừng núi chập chùng
Em ngủ chợt vai rung vươn nhẹ
Tình cùng bên duyên ước cùng se

Nghe ngơ ngát lòng in say bóng
Gác đôi tay kê gối song mây
Quá canh khuya ! Cây khẽ rùng mình
Môi mắt ngắm nhìn em cười thoả

 

                           Đông Hòa

    

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả