Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xin cho em bỏ cuộc đua !













Thôi nhớ ạ , đừng đi theo em nữa
em mệt rồi đành ngồi nghỉ nơi đây
qua tháng hai gió sẽ thổi hết mây
về phương bắc đợi mùa xuân tháng tới

Nếu hết mây khi trời vào đêm tối
ngàn vì sao sẽ rực rỡ biết bao
em thấy như có niềm vui vẫy tay chào
gió âu yếm mơn man trên vai áo

Em ngồi đây nhớ đi qua cố bảo :
- tớ không tin đằng í bỏ cuộc đua
bởi vì đằng í biết trước không thua
muốn bỏ cuộc bắt người ta phải ...nhớ !

Nhớ xa rồi , sao em còn bỡ ngỡ
không thua , nhưng thắng , em lấy làm gì :
- một đống tro tàn , một khối tình si
ôm ghì chặt chỉ đau lòng... nỗi nhớ !






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả