Mùa xuân bên dòng suối
Chảy vội đi đâu dòng suối hoang
Theo dòng loang mãi chẳng đợi chờ
Thời gian lỡ dở ! Bao năm tháng
Vụt thoáng đi nhanh mấy mươi năm
Qua mấy mùa hoa lúa trổ bông
Thu phai nhật nguyệt cũng song hành
Gối mộng tranh xuân ! Đà rũ bóng
Thức trông đâu biệt một bóng hồng
Đời sẽ về đâu lộng tiếng mây
Lá vây che kín ánh trăng rằm
Nỗi sầu nằm ủ bên bờ vắng
Chờ gió mùa đông nhanh bước sang
Vang tiếng mùa xuân ấm mặt trời
Hồn như lạnh giá tuyết băng rơi
Lá khô u uất vừa rời bến
Hoa vàng vội nở trên lối xuân
Đông Hòa