Tình yêu thần bí !
Tình yêu ơi !
Em là điều thần bí
Chìa khóa vàng
mở cửa mọi con tim
Em gõ nhẹ
cánh cửa đời bật sáng
Mở con đường
thành êm ả, mênh mang !
Xưa ta bước
con đường nghe sỏi đá
Gió không tràn
nắng cũng chỉ mong manh
Đời lạnh ngắt
con mắt nhìn ánh sắt
Chút tâm hồn
gầy yếu lại buồn đanh.
Nay Em đến
đường nghe sao ấm áp
Đất rất mềm
gió rất lộng, trăng- thanh
Người biết hát
biết ca, tình- nhựa sáp
Rộng lớn,
mênh mông-
hồn chỉ mát lành.
Ta bỗng hiểu
Tình yêu Em- đơn giản
Chẳng ảo huyền
chẳng phải mộng chiêm tinh
Em ở chính ngay lòng ta trầm lắng
Mà ta đâu biết mở trái tim mình ???
Hoàng Thy Mai Thảo Paris- 13/9/05