Hoa Thùy Trang
Em vẫn là một đóa Thùy Trang xinh
Bao năm qua ươm đượm giấc mát lành
Như mây trắng nhẹ vờn khung ảo ảnh
Như bến chiều vẫn dìu dịu, lâng lâng…
Ta trở về dĩ vãng quá miên man
Em xua tan hết lạnh lẽo u sầu
Như tụ bám ngang vì sao Bắc Đẩu
«Phút giây này- anh đẫm lạc ban mai»*.
Em dịu hiền khua giòng nhạc khoan thai
Chảy quanh ta vẫn như thuở xa vời
Khe khẽ hát bản tình ca diệu vợi
Cho sóng hồn bỗng tan vụn…trên tay !
Ôi mê say dòng nhạc vũ rung lay
Đưa ta trôi về tận bến Địa đàng
Ở nơi ấy- điểm dừng chân lơ đãng
Những linh hồn chỉ biết có thương yêu !?
Hát vang lên cho đời say mê lũ
Thi tứ bừng như tỉnh giấc đêm Đông
Đón Xuân sang với muôn triệu ánh hồng
Tâm em dệt từng ngôn từ đắm đuối !
Hoàng Thy Mai Thảo Paris- 07/02/2006
*Huế mộng mơ »- thơ HM