Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRÁI TẦM XUÂN ĐẦU MÙA

 

 

   TRÁI TẦM XUÂN ĐẦU MÙA


Du xuân khắp nẻo đường trời,
Chao ôi, đẹp quá sáng ngời hoa đăng.
Thuyền thơ lướt sóng Hà giang,
Bỡn* đùa ái nữ chị Hằng giáng thiên.
Tóc vàng gợn** sóng triền miên ,
Ngọc ngà da thịt ngút ngàn hơi sương ,
Phải chăng đây chốn tiên hoàng
Bồng Lai mỹ cảnh khác thường nhân gian.
Sao đêm nhảy múa như điên.
Vở tan mảnh vụn rụng gần thủy dương
Thi nhân ngơ ngác, ngại ngùng
Giả vờ che nửa mặt chừng ngó xem.
Thiên lôi tức giận nhận chìm
Hồn thơ trầm trọng kinh niên bệnh tằm.
Lâu rồi rỉ máu con tim,
Vui mây say gió vẫn thèm hương Trăng.
Đêm nay từ giã Nguyệt Hằng,
Trở về dương thế đón mừng giai nhân.
Huy hoàng sắc thắm tân niên,
Đầu mùa hái trái tầm xuân tặng người .

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
Tân niên khai bút 2006
*Bỡn=giỡn=joke, **gợn=wave. =dợn sóng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả