Tình Bạn,Tình Ta Vạn Cổ Buồn
Bạn ở phương trời , bạn ở đâu?
Quanh ta như có chút mùa ngâu
Man mác trong hồn như thiếu vắng
Bạn ở nơi nào? bạn ở đâu?
Lá ơi !...về lại với rừng sâu
Ngày tháng phong sương cây nhẩn nhịn
Ngóng mây chờ gió tận phương nào
Mà nghe vời vợi tựa ngàn sao
Bạn ở phương nào? ta vẫn đây !
Đếm thêm ngày tháng nỗi vơi đầy
Gió ơi !...gom lá về đối bóng
Tình bạn, tình ta với mỗi ngày
Xơ xác rừng xưa ôi !...gió cuốn
Bàng bạc vần mây quyện khói lam
Ta ở trời tây, bạn phía nam
Tình bạn , tình ta vạn cổ buồn