Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cho con vần thơ !

 
Mỗi chiều mẹ kể con nghe
Câu thơ cổ tích hiện về đâu đây
Lung linh, thần bí...gió mây
Cho con bay bổng nhẹ đầy tuổi thơ.
 
Mẹ cho- tất cả- giấc mơ
Cho con tiếng nhạc, giọng hò đung đưa
Đem cho con chút nắng trưa
Giữa trời Đông giá- đẹp mùa Giáng Sinh.
 
Mẹ cho con ánh bình minh
Một ngày mai mới- ngập tình yêu thương
Chỉ cho con hướng nẻo đường
Để con thêu dệt vô thường ước mong.
 
Ước gì con biết dòng sông
Nghe êm sóng đánh, xanh trong ngập bờ
Biết nghe trọn tiếng Nàng Thơ
Mai sau con nối nhịp - lời- dở dang...
 
Nghe qua sóng biển mênh mang
Hiểu sao mẹ viết những trang thơ dài.
Ngắm nhìn vệt sáng sao Mai
Con nghe tim mẹ đập hoài bên con !?
 
Lặng chìm trong giấc cỏn con-
Tim con sẽ lạnh, đường mòn, non cao
Cõi lòng sẽ hết thanh tao
Cuộc đời sẽ chỉ ra - vào, áo - cơm?!
 
Mẹ chờ con nhánh cỏ thơm
Bay trên mặt đất hoa đơm mật đầy
Tặng đời khúc nhạc thật hay
Tăng Ba với Mẹ- đám mây trời hồng !
 
     Paris-     23/12/2005
 Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả