Tình Thơ...Ảo Mộng ?!
Anh viết hết
những lời tình tha thiết nhất
Dòng cuối cùng
vờ chưa biết nhớ thương
Tình thơ...ảo mộng
anh bảo xin nhường
Nhanh ý chế
thêm đường vào nước mía
Em chống tay
mở mắt nhìn tứ phiá
Ly miá đầy
bọt trắng chẳng uống đâu
Nào phải lần đầu
đôi ta mới...đụng nhau
Đã ba bận
lấy đau thương kê đầu gối
Biển trăn trở
mây về ngàn quên lối
Gió thở than sao bóng tối phũ phàng
Chị Hằng còn phải đợi giữa tháng sang
Sẽ đem ánh trăng vàng cho em...mộng ?
Trời lập đông chưa em
Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang
Ôm gía băng ngỡ thầm người yêu tới...
TTT